đàn ông bây giờ tệ thật :| e biết lâu rồi cơ mà bây giờ lại chứng kiến thêm 1 chuyện!!
Em chào các mẹ ạ!
bừa vừa rồi tn gặp chuyện hơi bất bình tí nên lên đây chia sẻ với các mẹ :)
Chuyện là hôm trước trời mưa to mà lại k đem áo mưa theo, e mới tấp vào quán cà phê ngồi đợi tạnh hẳn rồi mới về, xong tn có 1 lão xin ngồi cùng nc xong xin số đt vs cả bẩu hnao đi xem phim với lão ý. xong e cũng cho số nhưng thú thật e cũng chả ham hố j phim ảnh, tính e thì hơi khó tính nữa nên cho số thì cho chứ thực sự e cũng chả có ý định j ( e giải thích trc thế k lại có mẹ bảo e dễ dãi cho chừa ạ :p). Thế xong hôm đấy đến ngay sáng hôm sau, lão kia mới nt cho e hẹn chiều đi xem film luôn, e mới nhắn lại là k đi đc. Lão ý nhắn lại nhưng lại nhắn bằng 1 số khác (chắc là nhầm :v) đoạn này mới hay chứ, tự nhiên e nổi máu thám tử, tại cũng hay lê la bên cả voz :)) e mới lấy số nhắn nhầm ấy gõ lên fb, thế là tìm ra face lão kia :v ôi đúng là ngạc nhiên chưa, đã có vợ con đàng hoàng, em bé mới đc tầm chưa tới 1 tuổi, nhìn mọi ng cm ở đấy nào là bố trẻ bế con trông hp thế rồi chúc mừng gđ này nọ. Mà cái mặt lão ý thề với các mẹ chứ trông rất bt, tử tế, chắc ở nhà gđ vợ con k bao h nghĩ này nọ. Thật sự lúc đấy e cảm thấy đàn ông sao mà khốn nạn đến thế. Đọc biết bao nhiêu chuyện trên này, e biết còn kinh khủng hơn e rất rất nhiều, nhưng chỉ đến khi tình cờ vướng vào, e mới thấy thật ba chấm ấy ạ. Đã thế kể cho ông nyc, lại còn bị trêu "may nhé, tí nữa thành rau " =))) điên hết cả người. Đúng là xã hội bây giờ loạn rồi, chả dám tin bố con thằng nào :)))
PS: e bức xúc quá nên phải viết lên đây ợ, e tính block sđt là xong mà tính e lại cũng hơi sườn, tính nt bảo lão kia là đi đêm lắm có ngày gặp ma vs chưởi cho này nọ đã r mới block, biết là làm thế thì cũng như kiểu muối bỏ bể vì cái loại mà đã thế chắc làm j vì ba câu của mình mà thay đổi, cơ mà tn cứ muốn góp mồm hộ cho chị vợ vài câu ợ . Theo các mẹ e có nên chửi phát r mới block k ạ??